Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #447  
Cũ 23-02-12, 09:16 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


417. PHỤ BẠC

Lọng cọng nhiều phen lại cứ trông
Tưởng trời thương xót hóa thành không
Nàng theo xế hộp bay trong nắng
Ta đứng bên đường lặng giữa đông
Kiếp số nghèo xơ nên thiệt măi
Bạc tiền chẳng có dẫu hoài mong
Sao đành phụ bạc t́nh yêu thế
Về lại trong nhau nhóm lửa hồng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-02-12), phale (23-02-12)