
23-02-12, 09:22 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
647.- EM
Ta ngồi đây đếm kỷ niệm t́m về
Man mác cơi hồn một ḍng luyến nhớ
Nơi xa thẳm có c̣n ai mắt đỏ
Khóc giữa chiều ân ái vỡ tan.
Chiều nào Em - Ta ngắm ánh hôn hoàng
Cùng mơ một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc
Em gối đầu trên muôn ngàn háo hức
Ta lặng nh́n niềm hoan lạc bừng rơi...
Sao ta cứ khắc khoải nhớ về em
Dẫu biết cách chia đă là sự thật?
Cuối nẻo đường t́nh, niềm yêu vụt tắt
Ta lao đao trong ngỏ lối hoang vu...
Thôi th́ thôi, mượn lại kiếp sau
Duyên phối ngẫu xin trời xe định
Vẫn biết thế là ước mơ viễn mộng
Cũng cúi đầu nài được gặp kiếp sau...
HANSY
|