Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #659  
Cũ 23-02-12, 09:27 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


655.- THÔI NHÉ EM

Em mến yêu, kỷ niệm măi vẫn c̣n
Lẩn quẩn trong tim đong đầy nỗi nhớ
Chút ân t́nh ngày xưa ḿnh trao gởi
Cho em, cho anh để sống măi đêm ngày.

Dẫu t́nh anh muôn kiếp vẫn không phai
Quay quắt măi v́ thuyền t́nh không cập bến
Duyên gặp gỡ mà nợ t́nh không đến
Biết làm sao qua sắp đặt của cao xanh...

Vẫn biết em không muốn phụ t́nh anh
Cũng muốn đôi ta chung đường ngọt mặn
Cớ làm sao chúng ḿnh không tṛn ước nguyện
Để bây giờ than thở với ngày xưa???

Thôi nhé em, chuyện cũ đă xa rồi
Chắp cánh vần thơ tiễn t́nh về địa mộ
Ngày mai đó có nhớ thương duyên t́nh cũ
Xin lặng thầm giây phút xé ḷng đau...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (24-02-12)