Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #55  
Cũ 26-02-12, 09:22 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

ĐỈNH MỘNG

dâng em dâng cả vầng trăng
nữa đêm anh thả xuống trần cho em
bừng lên ánh sáng thay đèn
lung linh huyền ảo để em vui cười

sương trời nhuộm áo em tôi
mây giăng kết nối đâm chồi tơ duyên
níu tay anh buộc chỉ nguyền
ô hay sương khói chẳng nguyên lời thề

hoa vàng đượm đắm đê mê
chừng như từ tịch mơ về trăng xưa
thương ai biết mấy là vừa
hoang vu đỉnh mộng c̣n đưa giấc gầy.
L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 06:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Giọt Mưa (26-02-12), hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (26-02-12), langthangkhach (09-03-12), Nhím con (27-02-12), phale (09-03-12), úm_bala (29-02-12)