Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #56  
Cũ 26-02-12, 09:50 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

CHỜ EM

trăng vàng mấy độ lung linh
lắt lay chiếc bóng bên đ́nh chơi vơi
ta đi khắp bốn phương trời
t́m em t́m cả bể khơi non ngàn
hạ về theo gió thu sang
đông qua đẫm nắng xuân vàng hồn ai
chim hồng cánh nhạn sương mai
chờ em chờ cả đêm dài ngẩn ngơ
có không thương nhớ vô bờ
lặng nghe sóng vỗ bơ vơ nỗi sầu
mấy mùa lạnh cả non câu
trăng xanh ước thệ mấy mầu linh lang.

L.H.G.2012.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Giọt Mưa (26-02-12), hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (26-02-12), langthangkhach (09-03-12), Nhím con (27-02-12), phale (09-03-12), úm_bala (29-02-12)