Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #838  
Cũ 27-02-12, 12:07 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


837.- TRẦN T̀NH

T́nh thơ trời chia biệt
Xa xót cả nỗi hồn
Người xưa, ḷng thắm thiết
Mà sao lạnh pḥng không?

Em ơi, duyên đà vỡ
Thao thức nhớ vô bờ
T́nh mặn nồng dang dở
Trách ai bẻ câu thơ.

Vụng về lỡ câu hứa
Em trách ta bạc t́nh
Nếu kiếp sau có nữa
Th́ xin đẹp duyên ḿnh.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)