Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #858  
Cũ 27-02-12, 12:25 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


855.- CỎ BỐN LÁ
VÀ MƯA


Mưa ngoài khung nhỏ
Có vương đến hồn?
Nhớ ai mắt buồn
Bờ mi mưa đậu?

Mưa bay len nhẹ
Thấm ướt góc tim
Nhớ nhung kiếm t́m
Thoáng nghe ḷng nặng.

Gởi về chốn ấy
Hạc giấy chở t́nh
Nồng khối nguyên trinh
Thầm yêu trao gởi.

Cỏ bốn lá dàu
V́ đâu người hỡi?
Chiều nay thiếu nắng
Ḷng có chút mưa.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)