
27-02-12, 01:16 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
925. NHẮN VỀ EM
Người hỡi, giờ chỉ c̣n là kỷ niệm
Mắt môi xưa tím ngắt buổi chia tay
Có c̣n đâu những tháng những ngày
Ḿnh bên nhau vỗ về niềm luyến ái.
Người hỡi, nay đường đời đà cách măi
Kẻ chân mây, đứa tít tắp cuối trời
Có nhớ nhau cũng nghẹn đắng cả lời
Nuốt nước mắt vào hồn thương rỉ máu.
Người hỡi, có duyên mà không giai ngẫu
Nên đường t́nh nhuộm đầy sắc sầu thương
Gối mộng đà không c̣n được kê chung
Nhớ chi nữa thêm bận ḷng quá văng.
Người hỡi, một lần này rồi thôi, lời cạn
Quên nhau đi cho nhẹ bớt ḷng yêu
T́nh hôm nao nay đă xế bóng chiều
Nhắc chi nữa cho sầu dâng khóe mắt…
HANSY
|