Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #953  
Cũ 27-02-12, 01:34 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định




946. VẪN MĂI…

Vẫn cứ tưởng… nên ḷng luôn bỡ ngỡ
Trời gió giông liệm chết mảnh hồn đơn
Xa thật xa trong kư ức dỗi hờn
Tim thương đó, người ơi, hoài nuối tiếc.

Vẫn nhớ măi mùa nao mắt thu biếc
Lóng lánh chờ một thoáng nụ hôn xa
Đêm t́nh yêu mơ thắp nến ngọc ngà
Trao tiếng gọi đưa nhau về lối mộng.

Vẫn cứ thấy h́nh hài trong mường tượng
Dáng kiêu sa tha thướt buổi hẹn ḥ
Lung linh t́nh óng ả những vần thơ
Dệt hai tim bức hoành phi tuổi nhớ.

Rồi em xa… và rồi ta đong khổ
Rước điệu buồn đốt cháy mảnh t́nh si
Mười năm dài chứ đâu có ít ǵ
Sao cứ khóc cho một mối t́nh đă cũ…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)