
03-06-10, 12:45 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
LH hôm nay dc Thầy đẩy xuống núi gia tài "tất nhiên có con Vàng roài" một gậy,một bị và ít lộ phí đi đường....nhưng nghe người ta nói.."thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt..."nhà em đi ...
Học Nhẩy Đầm
Xuống núi em đi... học nhẩy đầm
Lên sàn ngất ngưởng thuốc mồi châm
Đèn quay múa cẳng va nơi mậm
Nhạc nổi khua tay chạm chỗ mầm
Phía nọ vài anh còng bụng đấm
Nơi này mấy chị ưỡn mình đâm
Ra về ngẫm nghĩ lòng còn hậm
Dõi mắt nhìn theo dạ ước thầm..
02/6
@ ấy chết mấy Huynh,Tỷ vô rồi sao lỡ đành lặng lẽ bỏ đi vậy...ngồi xơi với nhà em ấm trà hãy đi.....
"vô rồi ko họa mà bỏ đi là cí mũi dài ra đó nha".....[/COLOR][/I]
Chán Nhảy Đầm
Sàn đi ngại vớ phải trâu đầm
Dễ bị ong vè ngứa nọc châm
Vía bạt chân run vùng tổ mậm
Hồn bay quỵ gối chỗ u mầm
Phì phò lướt xõai tay như đấm
Hổn hển vung khều khửu tựa đâm
Cái chốn ai vào đều rước hậm
Trời ơi!...Biết vậy chỉ than thầm
CK 2/6/2010
hế hế hế....
Lạc gió…
(Mượn vần)
Lạc phố chiều nay… bộ váy đầm
Bao chàng tí tửng thả lời châm
Khoèo lên một chút khoe bờ mậm
Trễ xuống vài li hé nụ mầm
Cố lão chau mày quân phải đấm
Bà già ngứa mắt thị ưa đâm
Vòng vo nắng mỏi chừng như hậm
Chỉ ngọn gió kia mỉm miệng thầm…
02/06/2010
Nguyên Thoại
@Chạy theo Lão Hạc bở hơi tai... hì
Tập nhảy đầm
Nhí nhảnh chiều kia mướn bộ đầm
Tập tành cũng bởi Hạc khều, châm
Kêu rằng nhún nhảy căng đồi mậm
Bảo nhé đòng đưa nở bụi mầm
Gập gối còng lưng đau tựa đấm
Co mình thắt bụng thốn như đâm
Mồ hôi nhỏ giọt nghe lòng hậm
"Tin lão khùng ghê"... dạ nhủ thầm...
PL 2.6.10
p/s: Đứt hơi với LH luôn...
Lần sửa cuối bởi phale; 03-06-10 lúc 08:22 AM
|