Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chốn cũ
Chốn cũ rêu lan một góc này
Ta về quạnh quẽ gió lồng tay
Vần thơ bụi phủ sầu giăng mắc
Nét chữ tơ đan tủi dệt bày
Lữ khách bao người quên nẻo ghé
Tri âm mấy kẻ lạc đường bay
Trà pha...để nguội... ḷng hoang hoải
Lẩn thẩn t́m chi... lệ ướt ngày...
PL
|
Gió thét mưa rơi ngập chốn này
Sương dầm tuyết lỡ bút chồn tay
Cầm buông níu giữ t́nh ôm giấu
Phách tán đeo mang nghĩa giàn bài
Lối cũ tơ hồng thôi mất biệt
Đường xưa quế nguyệt đă xa bay
Hương ngào mộng ngọt đây hoang vắng
Ngơ ướt rong rêu đẫm tím ngày