Em tiếp nè...
Mưa đầu ngày
Anh có bao giờ biết, em nhớ anh như biệt ly muôn trùng không?
Anh của một thời... Anh của em!
Mưa đổ đầu ngày anh lạnh không
Em ra ngơ sớm gió quây ṿng
Áo từ hạ trước màu đang bạc
Khăn của thu nào sợi đă bung
Bỗng mộng vu vơ tay người ấm
Chợt mơ lặng lẽ mắt ai nồng
Vành xe đẫm nước lăn chầm chậm
Muôn hạt rơi dài giăng nhớ nhung
PL 22.02.2012
BUỒN
Gió đă sang mùa anh biết không
Sương giăng kỉ niệm nhớ tay ṿng
Môi son rũ rượi tơ hồng đứt
Má phấn tiêu điều chỉ thắm bung
Nọ cánh thơ xưa chờ lửa đượm
Đây bài nhạc cũ đợi hương nồng
Thuyền đi viễn xứ không về nữa
Để áng mây buồn phủ mắt nhung.
TS 26.02.2012
Đời có ra sao ... cũng chẳng sao ...
Chốn cũ bây chừ hạnh phúc không
Trời yêu định mệnh đă xoay ṿng
V́ ai bội tín cây t́nh chết
Tại kẻ vong thề sợi nghĩa bung
Trở giấc c̣n mơ ḍng suối ngọt
Tàn đêm vẫn khát nụ hôn nồng
Nhưng thầm tự nhủ đừng bi lụy
Để cánh hoa ḷng mượt sắc nhung
QN
26Feb2012
Đói bụng em rồi anh thâư không
Cùng nhau xuống phố dạo đôi ṿng
Hương đưa ngát ngát hàng nem lụi
Khói toả mờ mờ quán bún bung
Gỏi cuốn rau xanh mùi ngọt mát
Hành chưng ớt đỏ vị cay nồng
Người ăn kẻ nhậu c̣n thương nhớ
Ai ở sa trường khoác áo nhung
Viết bài thơ vui hoạ với cô PL nha, mong cô đừng giận
Lan Hương
Xuống phố bây giờ
Xuống phố bây giờ anh thích không
Chưn dài váy ngắn khắp nơi ṿng
Em th́ mông trắng quần lưng trễ
Chị lại ngực tṛn áo cúc bung
Khách sạn thành nơi ḥ hẹn nóng
Công viên hóa chỗ ái ân nồng
Khổ thân sắp nhỏ nh́n không đặng
Chẳng lẽ ra đường mang trướng nhung
PL 28.2.2012
P/s: PL cũng họa vui...