278. XUÂN Ư THƠ
Tháng chạp lá vàng cây héo khô
Tháng giêng đàn én lượn ven hồ
Trăm hoa đua nở muôn màu tía
Ngàn lá chào đời vạn ước mơ
Gầy guộc thân cây tràn nhựa sống
Khẳng khiu cành gốc nhú chồi tơ
Giao duyên trời đất cùng non nước
Xuân măi ngàn năm đẹp ư thơ
BÙI ĐỨC THỊNH
TRỜI THƠ
Đă qua một thuở tiết hanh khô
Xuân đến đùa vui bướm dạo hồ
Lộc biếc nhú tràn muôn sức sống
Chồi non thơm ngát vạn niềm mơ
Người đi trẩy hội lung linh sắc
Mây lượn soi đời óng ánh tơ
Sông núi ḥa ca niềm hạnh ngộ
Lâng hồn êm nhẹ một trời thơ
HANSY