Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #92  
Cũ 03-06-10, 02:22 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Tâm hồn cô độc hóa thành ngơ
Biển vắng hoàng hôn măi ngóng chờ
Sóng đẩy xô thuyền xa bến cũ
Mây buồn gió lặng giữa chiều mơ
.......

Mai này có gặp chớ làm ngơ
Nghĩa thắm t́nh sâu đă nguyện thờ
Chỉ sợ người quên lời hẹn ước
Tan tành nát vụn cả trời mơ
.......

Người đă đi rồi cứ ngẩn ngơ
T́nh yêu nồng thắm trót tôn thờ
Phai dần kỷ niệm theo ngày tháng
Vẫn gợn trong ḷng phút mộng mơ
.......

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10)