Chủ đề
:
Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
#
72
29-02-12, 05:35 PM
Giọt Mưa
Banned
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
langthangkhach
Hèn chi thơ chữ lạ kỳ!
Nữa thi với Bắc nữa bì cùng Nam
Dễ thương ... nghe thấy ... mà ham
Kiêu sa đỏng đảnh ... chết hàm ... khối anh
Nửa dịu dàng, nửa đành hanh
Nửa hiền như lúa, nửa chanh ...chua lè
Ấy nè, hỏi nhỏ chút nghe
Thương nhau, ấy có chịu về....Tràng An ???
( nói nhỏ thêm chút nà anh LTK, hình như GM càng lớn càng....đanh đá đới ạ
)
à, anh LTK có biết câu này không nhỉ ?
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 29-02-12 lúc
08:05 PM
The Following 4 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai
(29-02-12),
hoatigon208410
(02-03-12),
langthangkhach
(01-03-12),
luuhangiang
(29-02-12)
Giọt Mưa
Xem thông tin chung
Tìm bài gửi bởi Giọt Mưa