Chủ đề: Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #76  
Cũ 29-02-12, 06:00 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa Xem bài viết
Nghe lời ấy nói mà run
Sợ rằng ấy chẳng dám....hun kiểu này


Gặp ḿnh, chẳng dám nắm tay
Nghe chi ổng xạo, đặt bày....nói điêu

( Ấy nè, chớ bảo ḿnh kiêu
Nhưng ḿnh thách ấy....dám liều thế kia )

Ừ th́, chẳng dám tía lia
Bữa nào tớ ráng mượn bia hun liều
Biết rằng ấy có nhiều chiêu
Thôi th́ cùng lắm là tiêu thân tàn
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Giọt Mưa (29-02-12), hoabeodai (01-03-12), hoatigon208410 (02-03-12), luuhangiang (29-02-12)