Chủ đề: Phút b́nh yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 03-03-12, 05:57 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Vậy là ngày 8-3 đă hoàn tất.
V́ lư do chuẩn bị đón đoàn thanh tra toàn diện nên nhà trường phối hợp với công đoàn quyết định làm cái 8-3 sớm.Không biết có phải do thay đổi lịch bất ngờ hay do thực đơn khá đơn giản mà gần phân nữa số Gv lặn mất tăm làm cho không khí 8-3 như ngày...3-8.
Tổ của bèo có 6 thành viên,sau khi ngâm cứu tềnh hềnh đă thống nhất nấu cháo cá lóc đậu xanh ăn kèm rau đắng đất và hai đĩa gỏi tôm non trộn...bắp chuối(cái này miền Bắc gọi là nộm hoa chuối do cô giáo xứ Thanh đảm nhận).
Trong cái khó ló cái khôn,để hoàn thành phần thi của ḿnh và cũng gọi là ngon miệng cả làng,bèo đảm nhận công việc hái...rau đắng đất,may là mẹ của bèo chăm tưới tắm mấy chậu bông của bà nên dạt rau đắng cũng được hưởng lây mà xanh mơn mởn(lần này vào tay bèo th́ chúng nó tiệt giống,híc...thui th́ chúng mầy sanh ra là để cống hiến cho đời,coi như giúp cho mấy gv nghèo đói có được ít tinh chất...cảm tạ chúng mày lắm lắm!!!!)
Một thầy giáo già trong tổ sáng sớm nay đă lội xuống ao nhà...."anh nói rằng anh đi giăng câu" và bắt được...2 chú cá lóc mỗi con khoảng 700gr,thế là a-lê-hấp thảy mày vào nồi cháo,riêng đậu xanh phải mua v́ hông nhà ai trồng đậu xanh.
Ngồi nhặt vỏ tôm đau lưng,một cô ra sáng kiến: vỏ tôm cung cấp can-xi,mà đây là tôm non(hổng có xiền mua tôm cha) nên chúng ta cứ để nguyên vỏ(may là bèo và cô bạn đă lần ṃ cắt bỏ hết đầu đuôi rồi không th́ chắc sáng kiến để nguyên xi).Lọ hoa tươi th́ dễ ợt:Ngay trong vườn nhà thầy tổ trưởng đầy hoa móng ḅ và hoa điệp vàng,thêm mấy nhánh sầu đâu lá tím,nhánh thiên tuế nữa là "đẹp dịu dàng mà không chói lóa" ...
Bát đĩa xong nồi,mắm muối hành hẹ đều tự cung tự cấp.
Chỉ tốn tiền mua kg hoa quả và 1/5kg hạt hướng dương dành cho...la-xét-lẹt...Thêm nữa lít rượu nếp(tổ trưởng mua chịu của bà hàng xóm)Mấy chai...7up.
Bèo cắt giấy dán hoa cùng cô bạn,làm cái me-xờ-nu màu mè hoa lá hẹ cho thêm phần hấp dzẫn...
BGK đi ṿng quanh chấm chấm mút mút và tranh luận căng thẳng cuối cùng đă công bố kết quả như sau:
Tổ GDCD hạng nhất với thực đơn:
Nộm hoa chuối.
Cháo đậu xanh cá lóc.
Tổ trưởng hớn hở lên nhận phần thưởng,cả tổ kéo nhau lên chụp chung mấy "pô" để kỷ niệm,xong xuôi lúc trở về vị trí cũ th́ hỡi ôi...cháo chỉ c̣n lại lưng nồi và cá chỉ c̣n nữa con...Mấy tổ khác biểu dương tổ hạng nhất đă nấu cháo thật ngọt,thật xứng đáng nhận giải hạng nhất...
Ngậm ngùi chia sẻ phần c̣n lại,6 cái bụng vẫn sôi óc ách,bèo ư kiến mở "phần thưởng xứng đáng"ra xem có ǵ chia luôn.Tổ trưởng long trọng mở quà,6 đôi mắt háo hức,6 cái bụng đợi chờ,6 cái mồm há hốc...Vừng ơi!Mở ra!...
Một chai dầu gội trị giá...20.000đồng
Cả tổ í ới gọi nhau:"ai chưa gội đầu th́ tùy ư sử dụng,lưu ư:chỉ sử sụng trong tập thể không mang d́a nhà nghen"...
Thấy bèo lục cơm nguội,mẹ thắc mắc "sao nói là đi dự tiệc 8-3"...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hahaha (03-03-12), hoatigon208410 (03-03-12), Lữ Khách (03-03-12), mimosa (03-03-12), Nhím con (04-03-12)