
04-03-12, 02:44 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
297. THƠ THẨN
Thơ người đọc măi vẫn êm say
Của tớ xem qua, chán cả ngày
Mỗi lối quen dùng chưa cách điệu
Nhiều anh ngán họa đă trau mày
Toan t́m trưởng bối khơi hồn dở
Chợt thấy cao đồ tặng sách hay
Chắc mẩm phen này hươ bút lộng
Tô thành biển mộng ngát hương bay…!
SÔNG THAO
THẨN THƠ
Thẩn thơ bầu rượu với trăng say
Hạ bút gieo vần suốt tháng ngày
Trắc trắc bằng bằng sao khó khó
Niêm niêm luật luật cũng hay hay
Văn chương gởi mộng duyên t́nh lắng
Xướng họa trao ḷng ư tứ bay
Xúc cảm thành thi ta cứ viết
Nào mời thi sỹ chớ cau mày
HANSY

|