Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Bướm hồng núp bóng non xanh
Đôi gò đào nở dọc triền suối mơ
Mây nghiêng dài xõa hững hờ
Hương xuân gieo nhẹ bên bờ cỏ lau
Ngập ngừng sương đọng giọt mau
Tần ngần nắng khẻ buông màu ghé chơi
Lay nghiêng bầu nậm rượu mời
Thong dong lá trúc chơi vơi giữa dòng
Búp măng uốn cạn mạch cong
Nụ duyên hé trộm hoa lòng ngẫn ngơ
|
Đùa bác khách một xiú....Vườn nhà hoa mãi đong đưa. Mà ai ưa ngắm tưà lưa vườn người. Liệu thân mãi miết rong chơi. Vợ nhà úp mán hết thời heo ăn. Ngó xa thì phải nhìn gần. Mĩ miều hoa lạ cũng ngần ấy thôi. Hay là mũi có ngữi rồi. Bác mê hương lạ... Xa xôi.......