Xem bài viết riêng lẻ
  #115  
Cũ 07-03-12, 08:31 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TÙ CẢI TẠO

Ngồi tù cải tạo lệ ḷng sa
Khắc khoải từng đêm dạ xót xa
Tủi thẹn dọc ngang đời ngơ cụt
U sầu quanh quẩn kiếp bôn ba
Vương vương vấn vấn t́nh đồng đội
Nhớ nhớ thương thương nghĩa mẹ cha
Mất nước nỗi đau kinh khủng nhất
Hận người giận vũ trách thân ta

.....TTKT.....


TỰ TRÁCH TA

Nhớ vợ thương con ngấn lệ xa
Đi tù cải tạo ở vùng xa
Gia đ́nh mấy tháng chưa nh́n vợ
Con trẻ tṛn năm chẳng thấy ba
Cách mặt mới hay t́nh của Mẹ
Xa ḷng thấu hiểu nghĩa người cha
Kể từ mất nước thân lao lư
Mới biết nhục vinh tự trách ta

......LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (08-03-12)