Tám Tháng Ba
Ngẫm trông sự thế gần xa
Tại sao ngày tám chỉ cho các bà?
Hay là phận số đàn ông
Cho nên thượng đế chẳng cho công bằng?
Trách tạo hoá đa đoan lắm lẻ
Tạo các nàng má thắm, môi xinh
Lưng ong, mắt phượng, mày ngài
Xương sườn ông rút !!! bà càng thêm xinh
Trắng da, dài tóc, thông minh
Làm cho trần thế lắm phần đảo điên
C̣n phần các đấng nam nhi
Chỉ mong xách nước rửa mi các nàng
Nhược bằng bất cẩn … điều chi
Chân mày nàng nhướng … khối anh té cầu
Nghe oanh vàng véo von rộn ră
Lắm anh hùng Từ Hải chết trân
Thuyền quyên ứ hự … chút thôi
Anh hùng lỡ bước sang ngang … hết đời
Xưa nay nhất vợ nh́ trời
Cổ nhân khuyên dạy chớ nên sai lời
Dẫu mai trần thế đổi dời
Làm trai ráng lắm cũng mời … thứ hai
Danh nhân ngàn trước đến nay
Bầu thơ túi rượu bí truyền câu ca
“Thế gian chừa rượu với trà
Giai nhân xin chớ, đàn bà xin không”
Lại nói đến nữ nhân - ngày tám
Mong các chàng xứng đáng nam nhi
Làm trai cho đáng nên trai
Khom lưng, uốn gối gánh hai hạt vừng
Làm trai vợ bảo “dạ, vâng”
Trông con, gánh nước, quét nhà, nấu cơm
Hoa th́ lo sẳn một … ôm
Nếu không nhà dột cột xiêu … hết ngày
Phần các nàng hôm nay xin chúc
Mong mọi người hạnh phúc gồm thâu
Đức tài thao lược bể dâu
Thành công thịnh vượng là câu lâu dài
Nhỏ th́ đẹp măi, đẹp hoài
Lớn th́ duyên thắm, trẻ hoài xuân xanh
Đạt mộng ước thế nhân trăm sự
Đếm bạc tiền, con cháu nhiều hơn
Nét người – thu thủy, xuân sơn
Hoa thua kém sắc, liễu hờn kém duyên
Nữ công gia chánh rành chuyên
Xứng danh con cháu ba bà khi xưa
|