Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #57  
Cũ 09-03-12, 09:51 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

mỘng trĂng

đêm trường mộng ảo ôm trăng
ta thương ta rủ chị hằng xuống chơi
cỏ xanh ngút ngát chân đồi
ta vui đùa giỡn lả lơi bóng huyền
mây trời e thẹn đưa duyên
ô ḱa nguyệt đỏ thuyền quyên má đào
bỗng đâu ngọn gió nôn nao
đưa vầng mây trắng lẻn vào pḥng hoa...

L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 09-03-12 lúc 09:59 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
langthangkhach (09-03-12), Nhím con (09-03-12), phale (09-03-12)