Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Chỉ là chút giận vậy thôi
Chỉ là hờn dỗi riêng tôi ấy mà
Thôi anh về với người ta
Không cần giải thích, chắc là...tôi sai
Nỗi buồn thao thức đêm dài
Lệ nào rơi xuống bờ vai ....ướt vùi
Chúc rằng nơi ấy anh vui
Rượu này tôi uống ngậm ngùi cùng thơ
Đừng về trong những giấc mơ
Từ nay tôi chằng c̣n chờ anh đâu !!!!!
|
Gió bay áo rớt bên cầu
Hỏi người c̣n nhớ thưở đầu vấn vương?
Quặn ḷng một chút buồn thương
Cớ sao người lại triệt đường cắt chuông?
Tơ hồng sợi buộc nơi buông
Hoen mi ... ừ tại .. chút cuồng ngày mưa
Lá bay lối ngược đường xưa
Ai về ngơ vắng chân bừa vườn hoang
Câu ḥ đứt nhịp dừng khoan
Thoáng nghe nḥe chữ miên man t́nh trường