Chủ đề
:
Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
#
92
09-03-12, 12:22 PM
langthangkhach
Member
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Giọt Mưa
Ai xui ấy gọi người dưng
Để cho cái nhớ nửa chừng vấn vương
Ai xui ghẹo một chữ thương
Để thơ em bỗng...lạc đường , ngẩn ngơ
Ai xui câu chữ vu vơ
Tự nhiên hai đứa...bất ngờ...ghét nhau
Nắng hồng ghé đáp ngọn cau
Để cho cái luyến quyện vào mầm xanh
Nắng hồng ướm ngọn gió lành
Để ai thơ thẩn long lanh mắt huyền
Nắng xui sóc nhảy chim chuyền
Tự nhiên trời hửng ... đưa duyên ... ấm ḷng
Signature:
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Giọt Mưa
(09-03-12),
hoatigon208410
(10-03-12),
luuhangiang
(11-03-12)
langthangkhach
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới langthangkhach
T́m bài gửi bởi langthangkhach