Thơ đối đáp 1...
Ảo vọng
Bao giờ được đứng ở ven sông
Để giũ sạch đi lớp bụi hồng
Lạc lối trăng già trêu ảo mộng
Lầm đường nắng xế cợt hư không
Lang thang hạ tới mưa lênh láng
Lếch thếch thu sang gió phập phồng
Những cánh hoa lan rơi trắng xóa
Vô t́nh gợi nhớ một mùa đông..!
dangphuong
==================================
Đối đáp:
Bao giờ được ngắm khắp núi sông
Và hứng đầy tay chút nắng hồng
Lóng lánh mắt sầu thân Kiếp Sát
Héo hon giọt thảm phận Thiên Không
Xuân qua vùn vụt chào đêm ngục
Gió đến vi vu khóc lửa phồng
Lúa mạ ngoài kia vàng chửa nhỉ?
Trong này vẫn lạnh tợ mùa đông
phieudao
|