Chủ đề: Lâu đài t́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 11-03-12, 01:03 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

:
Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Lưu giang gió lặng đôi bờ
Hàn băng thấm đẩm hai gờ vai nhô
T́nh sầu con chữ vụng thô
Thuyền xuôi con nước hư vô vọng về
NGỠ NGÀN lối cũ lạnh tê
LƯU thông cùng nẻo thuyền về bến mơ
HÀN huyên giữa chốn sương mờ
GIANG hà vọng lại tiếng tơ mây ngàn
BẠN về mấy nhịp quang san
LANG THANG hỏi đám mây vàng buồn ghê
KHÁCH đi rơi lại câu thề
CÙNG NGUYỆT VIÊN thả thơ đề rong rêu...

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 11-03-12 lúc 09:43 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Cá chuồn (22-08-12), hoabeodai (12-03-12), hoatigon208410 (11-03-12)