Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #403  
Cũ 12-03-12, 12:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


360. ĐƠN CHIẾC

Đường đời xuôi ngược một thân ḿnh
Bao chuyến đua chen cuộc tử sinh
Họ được nhiều khi nhờ miệng dẻo
Ḿnh thua lắm lúc bị người khinh
Tài năng đâu kém nhưng xui rủi
Chí lớn nào vơi thiếu hiển linh
Hồ thỉ tang bồng đàn nửa gánh
Đường đời xuôi ngược một thân ḿnh

HANSY


ĐẮNG CAY PHẦN SỐ

Đắng cay là số phận riêng ḿnh
Từ thuở lọt ḷng lúc mới sinh
Xấu xí bạn bè luôn chế nhạo
Đen lùn anh chị lại chê khinh
Người ta sanh đúng vào ngày tốt
Tại hạ ra đời tháng chẳng linh
Thương đế sắp bày ai hiểu được
Đắng cay là số phận riêng ḿnh

.....LEHONG.....


NẢN ĐỜI

Duyên số không nên tủi phận ḿnh
Nghĩ đời hẩm hút kể khi sinh
Bôn ba bao nẻo nhiều người ghét
Lưu lạc nhiều nơi lắm kẻ khinh
Tài nghệ xem chừng nào có mấy
Bạc tiền ngó bộ thiếu giờ linh
T́m hoài không gặp người tri kỷ
Duyên số không nên tủi phận ḿnh

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-03-12)