Chủ đề: Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #94  
Cũ 12-03-12, 03:12 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa Xem bài viết
Chào em nhé, cô nhân t́nh bé nhỏ
Yêu ảo thôi mà, sao khổ vậy hả em
Sao không ngủ mà thao thức từng đêm
Kiếm t́m măi một h́nh dung ảo ảnh

Chào em nhé, đừng ngây thơ đỏng đảnh
Trái tim người đă nguội lạnh từ lâu
Đừng than van, đừng khóc lóc âu sầu
Tội em chứ, ( chắc ǵ anh nghe thấy)

Chào em nhé, mộng ǵ thêm. Thức dậy
Bước ra ngoài nh́n ánh mặt trời đi
Giọt lệ nào c̣n vương lại bờ mi
Th́ em hỡi, tiếc chi không lau sạch
Sao khổ vậy em, sao khổ vậy?
Hư ảo buồn mà cũng khổ vậy sao?
Ướp thương đau thấm đẩm lệ hồng đào!
Để cồn cào xót thương người trong dạ!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Giọt Mưa (12-03-12), hoabeodai (12-03-12), luuhangiang (12-03-12)