Chủ đề: Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #95  
Cũ 12-03-12, 03:59 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Nắng hồng ghé đáp ngọn cau
Để cho cái luyến quyện vào mầm xanh
Nắng hồng ướm ngọn gió lành
Để ai thơ thẩn long lanh mắt huyền
Nắng xui sóc nhảy chim chuyền
Tự nhiên trời hửng ... đưa duyên ... ấm ḷng
Không dưng anh nói ḷng ṿng
Nói nhăng nói cuội, khéo ...chồng em ghen
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (12-03-12), langthangkhach (13-03-12), luuhangiang (12-03-12)