Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2809  
Cũ 13-03-12, 03:00 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Ai cướp ḷng tôi không trả lại
Để rỗng rênh này như hố sâu
Từng thu gót giẫm từng xa xót
Chẳng biết t́nh ḿnh trôi đến đâu




Anh giờ c̣n nhớ?Anh có nhớ?
Em trót trao anh một chữ "Đồng"
Đêm vắng trăng suông em sẽ gọi
Thuyền nan có chở khách sang sông?
Thuyền nan có chở khách sang sông?
Nghe man mác đau ḷng
Giữa mênh mông sóng nước
Hai đôi bờ hẹn ước
Thuyền vươn cơn gió ngược ...
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (13-03-12), hoatigon208410 (13-03-12), luuhangiang (15-03-12), mimosa (13-03-12), phale (13-03-12), Sa Thạch (14-03-12), úm_bala (14-03-12)