
364. Xuân Ḷng
Đón ánh xuân về ngự bến sông
Triền đê xanh ngát băi ngô đồng
Én hờ hững liệng trên trời biếc
Cá nhẹ nhàng bơi dưới nước trong
Giọt nắng nồng nàn tươi vạn vật
Hơi xuân rạo rực thắm ngàn bông
Cùng anh lối mộng se duyên thắm
Để dốc t́nh xưa vẹn với ḷng.
Yến Nhi
XUÂN VƯƠNG...
Cánh buồm nương gió lướt trên sông
Đàn Én chao nghiêng giỡn lúa đồng
Phấp phới bướm vờn trên thảm cỏ
Nhởn nhơ cá lượn giữa ḍng trong
Bâng khuâng thơ Tết c̣n tươi mực
Rạo rực hoa Xuân vẫn thắm bông
Hoài niệm ùa về say giấc mộng
Thi nhân vui bút tạ muôn ḷng.
BXP
T̀NH XUÂN
Tha thướt ánh vàng trải khắp sông
Mùa vui rộn ră vạn cánh đồng
Che nghiêng nón lá vờ e thẹn
Ôm ấp vành môi đượm trắng trong
Bát ngát cánh diều no mây gió
Bao la mặt đất thắm hồng bông
T́nh xuân dào dạt thơm mơ ước
Hạ bút gieo câu thỏa mộng ḷng
HANSY
CHIỀU....
Lấp loáng ánh chiều sáng mặt sông
Triền đê nắng trải, lúa xanh đồng
Đàn ḅ đủng đỉnh trên đường rộng
Lớp cá tung tăng dưới nước trong
Xe máy rồ ga....c̣n khối chuyện.....
Hoa vườn nở rộ vẫn tươi bông!
Cơi đời sinh-diệt đan xen thế
Một phút bâng quơ...cũng nhói ḷng!
BXP
BỜ SÔNG H̉ HẸN
Hẹn nhau rủ rỉ ờ bờ sông
Gió mát thoảng đưa tự ruộng đồng
Mắt liếc trao t́nh mơ hạnh phúc
Mày đưa gởi nhớ mộng ngần trong
Bâng khuâng ta nói lời thương mến
Xao xuyến em cười nụ hồng bông
Kỷ niệm ngày xưa sao quư giá
Ngàn năm dấu vết đọng tim ḷng
HANSY
