Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 03-06-10, 03:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Đau

Lặng lẽ ngồi buông tiếng thở dài
Khi nào ḷng mới lại nguôi ngoai
Vết thương ngày cũ c̣n chưa khép
Đă lại nhói thêm một niềm đau
Trách đời bạc bẽo t́nh gian dối
Tiếng yêu hôm nào chửa kịp phai
Niềm tin c̣n chút coi như bỏ
Ngán ngại đường yêu lắm bi hài
2/6/10

Nỗi buồn trong chữ rơi ra
Để cho ngọn gió đi qua cũng buồn..

p/s: Hic...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Huyzozo (08-06-10), tra sua (03-04-11)