Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Ơ hay
Lạ nhỉ
Rơ phiền
Dăm câu thơ thẩn, tự nhiên....khéo lời
Lỡ mà mang tiếng...lả lơi
U em lại mắng
Người ơi, xin đừng
Biết rằng
đă chút vấn vương
Ngại ḿnh với ấy...
Người dưng khác nhà
Ấy về thưa với mẹ cha
Trầu cau mang lại, chắc là....hết dưng

|
Anh đây chẳng dám làm liều. Sợ như nàng kiều gặp mã giám sinh. Thương em nặng một chữ tình. Thương em anh ủ trong tim cả đời. Muốn hôn em chút đó thôi. Như tia nắng nhẹ thăm chồi muôn hoa. Xin đừng nói chuyện trầu qua. Cho lung linh mãi hương hoa ngoc ̣ ngà...