Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #67  
Cũ 15-03-12, 09:07 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

BỤI. MÂY

Mép cỏ trăng nghiêng mấy dặm mờ
Ta về gom lá thả ao thơ
Nỗi lên bèo bọt câu ngơ ngẫn
Ngơ ngẫn sầu giăng có.. đợi chờ...

Mây nước buồn thiu in đồi vắng
Lòng nghe sóng gợn trắng chơ vơ
Tiếng chim quang quoác bến trăng mơ
Gió lộng chiều thu ruỗi bụi bờ...

Mây nước lặng yên soi bóng cây
Nét ai mờ nhạt lẫn hao gầy
Mười ngón khẳng khiu ôm khói biết
Đôi dòng nguệc ngoạc với mây bay...
L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 06:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Giọt Mưa (15-03-12), hoabeodai (15-03-12), hoatigon208410 (15-03-12), langthangkhach (15-03-12), Nhím con (15-03-12), Sa Thạch (19-05-12)
 
Loading...