Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #69  
Cũ 15-03-12, 04:42 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

CHIỀU TÀ..

Đồi vắng lơ thơ, một mái nhà
Mây sầu lang bạt, đón chiều qua
Cánh c̣ la lả, buông triền vắng
Gió kẽ đu đưa, mái tranh tà...

Chiều xuống lênh thênh, ủ bóng vàng
Hoàng hôn nhợt nhạt, áng mây loang
Chân trời thăm thẳm, lên muôn tía
Lá đă sang ngan, chút bẽ bàng...

Cây rủ nghiêng nghiêng, sóng gợn hồ
Ai cười dồn dập, dáng lô nhô
Có phải... em về, trong sương khói
Ta hề. ! mấy bận, nước mắt khô...
L.H.G.2012..

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 06:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (15-03-12), hoatigon208410 (15-03-12), Nhím con (15-03-12), Sa Thạch (19-05-12)