Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Ô hay, giỏi nói gần xa!
Thâm văn, dẻo lưỡi, ướm hoa tài t́nh!
Mượt thơ, uốn chữ lung linh!
Khen ai âm điệu Giám Sinh nàng Kiều!
Lại c̣n e thẹn chẳng liều!
Cao chiêu thủ giấu mỹ miều lời buông!
Xiêm y nhung phục đóng tuồng!
Nhắn rằng ai đó chớ suông thăm chồi!
Hihi. Quả là cao thủ!
|
thăm th́ ghé chút rồi thôi
chớ đâu ăn ở nằm ngồi người ơi
cũng v́ t́nh ái lă lơi
mượn hoa mượn gió, nắng trời đong đưa.
hỏi rằng ai đó chớ đùa
lung linh một chút hơn lưa thưa gầy
chi bằng nhấp chén men cay
mời ai hớp ngụm vơi đầy ... gió ... mưa...
ngôn phong bác khách thâm thúy quá giang chịu không ganh đua vườn hồng nổi bác ơi...