Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #50  
Cũ 15-03-12, 08:57 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CÁI GỐI ÔM

tình tang rồi lại tang tình
quỷ yêu cái gối chặn tình ta qua
ôi chao tình kém mặn mà
gối ơi gối hỡi vất... cha nó dùm

.......vldkt.......


Từ lâu tình nghĩa vợ chồng
Hằng đêm vẫn ngủ chung phòng cùng nhau
Sự đời ai có ngờ đâu
Gối ôm độn giữa làm sầu lòng anh !

Tuổi anh còn rất xuận xanh !?
Vẫn còn ngang dọc tung hoành như xưa
Sức còn dai dẻo cù cưa
"Viagra" trợ lực dư thừa đêm ba

Thôi em hãy ném gối xa
Bên em còn có "ông" già nằm bên
Nếu không làm được em rên
Anh kiếm chồng nhỏ bù đền chịu không ?

.......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (15-03-12), hoatigon208410 (15-03-12), Nhím con (16-03-12)