Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #418  
Cũ 15-03-12, 09:37 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


370. BỜ SÔNG HÒ HẸN

Hẹn nhau rủ rỉ ờ bờ sông
Gió mát thoảng đưa tự ruộng đồng
Mắt liếc trao tình mơ hạnh phúc
Mày đưa gởi nhớ mộng ngần trong
Bâng khuâng ta nói lời thương mến
Xao xuyến em cười nụ hồng bông
Kỷ niệm ngày xưa sao quý giá
Ngàn năm dấu vết đọng tim lòng

HANSY


MỘT CHÚT TƠ VƯƠNG

Cánh buồn nhẹ lướt giữa dòng sông
Ác ngả trời Tây nắng trải đồng
Một bóng chim trời trong cõi mộng
Ngàn câu thơ ủ giữa dòng trong
"Hoa đào năm ngoái" còn tươi nụ
Vườn nhãn đầu mùa vẫn thắm bông
Một chút tơ vương chiều tím ngắt
Cháy trong hoài niệm thiết tha lòng.

BuiXuanPhuong


HỒI TƯỞNG

Nhớ mãi mây chiều vương nắng sông
Hiu hiu gió thổi rượi nương đồng
Tâm tình đượm ngọt luôn nồng ấm
Hẹn ước thơm lừng mãi thắm trong
Tình đã vun mơ xây vụ hiệp
Duyên đà chất mộng gợi mùa bông
Ngày nao chất ngất hương đồng nội
Phảng phất trong ta thắm thiết lòng

HANSY


MƯA RÀO

Mưa lớn chiều nay phủ trắng sông
Nhạt nhoà thôn xóm, mịt mù đồng
Chồm chồm Ếch nhẩy đùa làn mát
Kẽo kẹt Dừa đu tắm nước trong
Đất nẻ thoả chờ cơn nắng khát
Đồng khô vui đợi lúa sây bông
Mái hiên vào trú - Duyên kỳ ngộ!
Ai biết cho ai cái nỗi lòng....!!!

BXP


BẾN SÔNG TRĂNG

Bạc bàng mơ ảo dọc triền sông
Phủ khắp sương lam nhẹ kín đồng
Chút nhớ tìm về câu ước hẹn
Vài thương gởi lại chốn tình trong
Mùa xuân trải rộng mênh mông ý
Nắng hạ bao cùng lác đác bông
Tình cũ nương theo dòng ánh bạc
Sông trăng hò hẹn thuở xao lòng

HANSY


NỖI NIỀM TRĂNG

Trăng, Sóng đuổi nhau khắp mặt sông
Trăng thua vội vã chạy lên đồng ....
Trên đê .... tay xiết duyên hoà hợp
Dưới nguyệt .... vai kề tình sáng trong
Tim dậy nụ yêu bừng khát vọng
Lòng ươm hoa ái nở đầy bông
Lặng nhìn đôi bạn say niềm mộng
Trăng lại về sông ....ủ sóng lòng!!!

BXP


XÓT ĐAU TÌNH VỠ

Mùa nao đưa tiễn sáo sang sông
Trời não thê lương khắp cánh đồng
Nhức buốt tim hồn người xuống bến
Xé đau gan ruột kẻ phòng trong
Xứ xa em đến vầy duyên mới
Xóm cũ ta ngồi tiếc dáng bông
Ước hẹn vỡ tan tình chết lịm
Xót hơn muối xát ở trong lòng

HANSY



AN LÒNG

Chiều chiều thả bộ đến bờ sông
Tối tối ngắm trăng chốn ruộng đồng
Chị Nguyệt trên trời cao sáng chói
Dòng sông dưới mặt nước xanh trong
Ánh trăng rọi chiếu soi nhân loại
Cây lúa quằng mình đở nhánh bông
Quang cảnh miền quê Ôi tuyệt đẹp
Vụ mùa thu hoạch trúng an lòng


.....LEHONG....


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (16-03-12), hoabeodai (15-03-12)