Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #427  
Cũ 17-03-12, 11:35 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


376. ĐÊM SAY

Rượu đẫm bờ môi đêm thức trắng
Ṿng tṛn khói thuốc chập chờn bay
Pḥng đơn gió lạnh vờn song cửa
Cảnh muộn trăng vàng chếch bóng tây
Nỗi nhớ người xa mềm chén đắng
Niềm thương kẻ ở đọng ly đầy
Đưa tay với hái v́ sao lạc
Cứ ngỡ ôm t́nh ngủ giấc say

DUYÊN AN


NGÀN SAY

T́nh trăng giỡn hớt mùa xa vắng
Rượu rót tràn ly mộng ước bay
Nhấp chén bên đời mơ nỗi hiệp
Chao hồn giữa cơi lạc niềm tây
Bâng khuâng góc nhớ thời non dại
Xao xuyến tim thương thuở nặng đầy
Chếnh choáng hương ḷng mơ bến đỗ
Ngu ngơ mê tỉnh giữa ngàn say

HANSY


ĐẮM SAY

Cắn nhẹ môi hồng khoe ngọc trắng
Tơ vàng trói lụa gió vờn bay
Vườn xuân hé cánh hoa t́nh nở
Bóng nắng kêu chiều đỏ ráng tây
Tóc chải mềm vương phơi sợi mỏng
Khăn choàng mượt phủ ấm vai đầy
Cầu thương nhịp nối sầu thôi khép
Chếnh choáng men nồng chạm bến say

DA


MỘNG SAY

Canh tàn mộng vỡ buồn năm tháng
Đốt chút tâm thành thả gió bay
Nghĩa hỡi khéo dời sầu vạn cổ
T́nh ơi chi bạc xót ḷng tây
Mềm môi thuở ái chênh vênh hẹn
Nặng dạ khi thương luyến láy đầy
Khắc lụi buông ḿnh trong thẳm vắng
Nghe hồn hồi vọng cơi mờ say

HANSY



UỐNG SAY

T́nh cũ duyên xưa nay quá chán
Lời thề tựa gió thoảng mây bay
Từ ngày tôi chuyển về phương Bắc
Là lúc em đi xuống mạn Tây
Trĩu nặng khối t́nh cao chất ngất
Cưu mang ân nghĩa quá đong đầy
Cách ngăn ḷng dạ nầy tê tái
Mượn rượu quên nàng cố uống say


......LEHONG.....




Trả lời với trích dẫn