
29-03-12, 10:29 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn
Anh biết rằng thơ chẳng bỏ em đâu
Chỉ vô tình rong chơi nơi biển vắng
Để đêm nay gió thôi xô sóng lặng
Thơ lại về đợi góc nhỏ Phale
|
Về ôm góc nhỏ
Về ôm góc nhỏ thỏa lòng
Tưởng xa cách, tưởng muôn trùng hư vô
Tưởng là đã tận duyên thơ
Bao lo lắng đếm từng giờ đã qua
Về ôm góc nhỏ thương ta
Người yêu- tri kỷ cũng là thơ thôi
Dang tay, góc nhỏ đây rồi
Lại cười lại khóc bên người nhé thơ…
PL 29.3.2012
|