
04-04-12, 11:27 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Ghẹo làm chi huynh...
Huynh ơi chọc ghẹo làm chi
Lỡ ai biết được c̣n ǵ là em
Bây giờ thiên hạ hay ghen
Làm ca axit là em tiêu đời
Biết anh thích ghẹo em cười
Chỉ lo ai đó đứng ngồi không yên
Tếng đồn anh lắm thuyền quyên
Chân dài chân ngắn đến t́m chật sân
Trêu em ai đó hiểu lầm
Vườn trăng nổi sóng Admin bưng em ra đường...
  
|
Ặc min (admin) nào dám đuổi?
Ai tạt axít (acid) em?
Hay chỉ là cái cớ
Để tách rời ra thêm
Ḷng em c̣n đóng cửa
Anh gơ chẳng ăn thua
Giờ đang đi t́m búa
Đập phá luôn cho vừa
Chẳng hiểu em sợ hăi
Một t́nh yêu chân thành
Hay em c̣n đang thử
Ḷng kiên nhẫn của anh?
Em ơi em có biết
Sáng tối đều nhớ nhung
Thôi gật đầu em nhé
Đường đời ta bước chung
Sáng cà phê nhấm nháp
Trưa cơm bụi cùng nhau
Chiều họa thơ đưa đẩy
Hạnh phúc kia muôn màu…

|