
428. NÉT ĐẸP ĐƯỜNG THI
Nguyên thuỷ đường thi rất đẹp xinh
Năm mươi sáu chữ kết duyên t́nh
Tám câu nối tiếp lời trao ư
Bảy chữ quanh co bóng tượng h́nh
Đối ngẩu hứng tung t́nh khắn khít
Dưới trên hoà hợp nghĩa phân minh
Tao nhân mặc khách cùng tiêu khiển
Hay dở khen chê bởi tự ḿnh.
Lá chờ rơi
VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường ngắn gọn dáng xinh xinh
Sức sống dài lâu đượm ư t́nh
Mặc khách buông lời xây bố cục
Tao nhân dẫn tứ tạo khuôn h́nh
Âm dương tích trữ đường thiên địa
Bát quái lưu tàng vạch ám minh
Thơ thẩn cốt là tṛ thú khiển
Chê khen cho lắm chẳng thơm ḿnh
HANSY
BÓ HOA ĐƯỜNG THI
Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết t́nh
Mặc khách người tung t́m kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo h́nh
Trẻ già một ư cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như ḿnh.
Lá chờ rơi
HÀM Ư THƠ ĐƯỜNG
Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ư lư trong t́nh
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn h́nh
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái ḿnh
HANSY
