Chủ đề: Sầu Ly Biệt
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 07-04-12, 05:12 AM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết


Sầu Ly Biệt
(ntd-mltn 696)

Cứ tưởng ta cùng giấc mộng mơ
Nhưng sao lỗi hẹn ánh trăng mờ
Tình xưa một thuở còn vương vấn
Bến cũ ngàn năm mãi chực chờ
Lặng lẽ đò đưa, mây khắc khoải
Rì rào sóng vỗ, đá chơ vơ
Canh khuya vẳng tiếng sầu ly biệt
Rớt nhịp cung đàn lạc tứ thơ

ntd




Biệt ly...

Bao ngày gối mộng đã cùng mơ
Chẳng biết vì ai mắt lệ mờ
Ngõ quạnh đường trơn buồn vấn vít
Tim côi trí quẫn tủi chần chờ
Ơ hờ dạ ấy yêu thương gởi
Rệu rã thân này tủi hận vơ
Đếm nhịp thời gian mà chạnh xót
Đâu còn kỷ niệm một trời thơ

TN
6April2012

@ Lượm nhanh mấy chữ nữa với Anh NTD & Tiên
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
minhlatiennu (07-04-12), Nhím con (08-04-12), ntd (07-04-12), úm_bala (08-04-12)