Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2862  
Cũ 12-04-12, 02:06 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Người đi vội, cũng dừng chân gơ cửa
Dăm vần thơ để lại hỏi thăm nhau
Góc vườn con, người qua lại bấy lâu
Thơ như thể suối nguồn ươm sức sống...

P/s: Anh vẫn tất bật nơi này nơi kia nhỉ?
Ngày qua ngày trên đường đời tất bật
Chút nợ t́nh cày mữa mật oằn vai
Dăm vần thơ nghiêu ngao tháng năm dài
Ru nhịp thở để miệt mài gối mộng
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (14-04-12), hoatigon208410 (13-04-12), luuhangiang (14-04-12), mimosa (23-04-12), phale (18-04-12), tra sua (18-04-12), úm_bala (18-04-12)