
462. KIẾP THA PHƯƠNG
Tha phương chìm nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi tịch liêu
Xóm cũ có còn hò giã gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức mãi hoài tình quê mẹ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đìu hiu
HANSY
MỘNG CHIỀU THU
Bơ vơ cò lạc cái thân diều
Đêm vắng một mình đọc truyện Liêu
Văng vẳng bên tai lời Cú rúc
Diết da trong dạ tiếng Quyên kêu
Trang thơ bao phủ màn sương sớm
Nét bút còn vương giọt nắng chiều
Thảng thốt nghe "chuông chùa Trấn Quốc"!
Một chiều Thu lạnh gió hiu hiu.....!!!
BXP
VIỄN XỨ
Viễn xứ lòng mơ một tiếng diều
Cho hồn an ủi buổi cô liêu
Chập chờn giữa mộng lời ru trẻ
Lảng vảng trong tim tiếng cuốc kêu
Nương gió tìm về nơi xóm cũ
Theo mây ngoái lại chỗ nương chiều
Thiết tha đồng vọng niềm nhung nhớ
Lẻ bóng đêm trường xót quạnh hiu
HANSY
MỘNG
Tầng không chao đảo sáo du diều
Thấp thoáng người đi bóng tịch liêu
Ngày vắng chập chờn như... cuốc gọi
Đêm thanh lại vẳng tiếng... ve kêu
Hồn mơ cánh bướm trong sương sớm
Mắt mộng đàn ong giữa nắng chiều
Thảng thốt hình ai cơn gió nhẹ
Lá vàng lả tả cảnh đìu hiu.
BXP
THẢ DIỀU
Kỷ niệm năm xưa chung thả diều
Mùa hè đồng vắng chốn cô liêu
Vi vu tiếng gió như ai hát
Réo rắt dây diều tựa sáo kêu
Chuẩn bị sẳn sàng từ sáng sớm
Dọn thu gọn ghẽ lúc về chiều
Em sau anh trước tay dìu dắt
Ngọn gió ngoài đồng vẫn hiu hiu
.....LEHONG.....
