Gặp lại người xưa
Em tưởng nắng theo mùa xa đi mãi
Để vườn xưa mây xám ủ ê giăng
Nhớ lối cũ nên người về thăm lại?
Hay nhớ bút nghiên, thơ treo vội mấy hàng
Người về tới ngõ còn quen hay lạ
Cây mấy lần thay lá có ai quên?
Mùa Ngâu đổ bao cơn mưa chờ đợi
Dòng sông Ngân, cầu Thước vẫn chưa liền..
Anh về lại có thăm ai không nhỉ?
Vó ngựa dừng, lối cỏ nhắc ngày xa
Em dẫu ủ trong lòng mình chiếc kén
Vẫn dõi đời xoay trăng khuyết trăng già
Ta gặp lại... màu phong sương đẫm áo
Khóe mi hằn những nếp gấp thời gian
Mắt chạm mắt, vẫn bao điều khó nói
Chiếc lá tình yêu từng phút thêm vàng...
PL 4.6.10