Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #71  
Cũ 17-04-12, 10:52 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

ĐÔI BỜ MẮT EM

u huyền bóng đổ tà mi
hoàng hoa lấp lánh nụ th́ xuân sang
môi em - nắng quái thôi vàng
mắt cười - em đổ mấy ḍng lung linh
thuyền anh rong ruỗi đường t́nh
ch́m trong đáy mắt- em nh́n vu vơ
lạy trời - buông mấy đường tơ
cho anh vướng giữa đôi bờ - mắt...em...

L.H.G.2012.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Cá chuồn (20-05-12), hoatigon208410 (18-04-12), Nhím con (18-04-12), phale (08-05-12), úm_bala (20-05-12)