Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #549  
Cũ 17-04-12, 11:16 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định


466. LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luyện măi mà sao chẳng ra tṛ
Đường thi ơi hỡi cứ lo lo
Làm xong quên kiểm niêm đâm bậy
Viết hết chểnh ḍm luật bị mờ
Năm sáu chữ thôi mà khó nhỉ
Một vần lui tới lại thành thơ
Văn ôn vơ luyện người xưa dạy
Có lẽ thành tâm cũng tới bờ

HANSY


THUYỀN THƠ

Như thuở xa xưa thuở học tṛ
Làm thơ Đường luật phải chăm lo
Năm vần trên dưới không hời hợt
Hai đối song đôi mặc tỏ mờ
Tứ lục phân minh thời đúng luật
Ngũ tam vô luận cũng là thơ
Ư t́nh rung động ru ḷng khách
Là chiếc thuyền thơ đă tới bờ

Lá chờ rơi


TƯỞNG BỞ

Tưởng thơ Đường luật dễ quay tṛ
Đâu biết niêm vần ớn thấy lo
Chệch choạc vài câu sầu lở dở
Trật trùa đôi họa hóa lu mờ
Thay lui từ nọ lung tung vận
Thế tới chỗ này cưỡng ép thơ
Lúng túng loay hoay gà mắc đẻ
Toát mồ hôi hột vẫn xa bờ

HANSY


THUỞ HỌC TR̉

Có nhớ hay chăng thuở học tṛ ?
Thi Đường bài tập thấy hơi lo
Thầy chê bảo tớ đầu ngu dốt
Bạn nhạo nói tôi óc tối mờ
Lục bát chưa thông ham xướng họa
Luật đường không biết thích làm thơ
Như người té nước chưa lần lội
Giữa biển làm sao vượt đến bờ


......LEHONG......


Trả lời với trích dẫn