
18-04-12, 06:59 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Tiếp sau thầy NX, thành viên Cổ Mộ phái theo thứ tự từ trước đến sau chọn đọc một tác phẩm của mình trong cuốn " Cổ Mộ Đường Thi "
Với anh Nhím thì ấn tượng lộn xộn lắm Úm chưa sắp xếp lại được Anh là người đưa Úm đến với thơ, tạo điều kiện cho Úm được gặp gỡ thêm nhiều các anh chị em - những tấm chân tình ko phải dễ tìm thấy trên mạng hay trong đời thường bây giờ.
Nhưng bao nhiêu năm qua chưa nói được lời cảm ơn nào với anh ... ( nên thui giấu nhẹm đi luôn )
Chị Pha Lê rồi đến anh Về Miền Trung ...
Lần đầu Úm gặp anh VMT tại HP cảm giác anh VMT là 1 người thầy nghiêm khắc và ko dễ gần. Thực sự đã ko dám nói chuyện nhiều vì e ngại mình lỡ miệng .
Nhưng lần gặp thứ 2 này mới thực sự là anh VMT. Anh hát rất hay, dí dỏm hài hước một cách rất có duyên. Vẫn nhớ hình ảnh anh VMT cứ tựa cằm cười tủm tỉm là thế nào sau đó mọi người cũng được 1 tràng cười khó dứt. Kết hợp cùng anh QT ko để cho ko khí cuộc vui chìm xuống lúc nào.
Nhìn anh Úm chợt nghĩ có lẽ anh VMT nhiều fan nữ hâm mộ lắm lắm .
Chị Trà vẫn vậy, luôn trẻ trung tươi tắn và dịu dàng.
Chưa bao giờ được đến, nhưng những câu thơ về Cần Thơ Úm biết cũng ko ít. “ Cần Thơ gạo trắng nước trong...” hay “ Cần Thơ có bến Ninh Kiều ...” miền sông nước nổi tiếng với “ cảnh lịch người xinh “
Chị Trà là người con gái Cần Thơ đầu tiên Úm gặp đấy. Chị hiền hòa, hay cười và thân thiện. Mà chị Lê nói cũng đúng, nhìn chị Trà như một nàng công chúa mong manh dịu dàng .
Nhân vật mới mà Úm được gặp gỡ trong lần sn NV vừa rồi còn có anh Shrek ( chị Lê hay gọi là anh Chằn )
Sự nhiêt tình của anh có lẽ ko phải ai cũng có được. Anh dù rất bận rộn nhưng ko quản đường rừng đến với cuộc vui, hòa mình cùng mọi người chẳng phân biệt chi hết.
Chẳng khó khăn chi để thấy anh Shrek là một người ngay thẳng lắm và hết lòng vì bạn.
Gia đình anh Tiger, chị Tiger và 2 Tiger bé
và 2 người bạn của anh Cá
Một nhân vật mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy 
Ai gặp chị ấy rồi sẽ hiểu Úm ko tiết lộ về chị ấy đâu 
Hội ngộ mọi người lại nhớ nhiều tháng 12 tại HP năm ngoái. Chị 4Q, chị Mi, thầy Pearly, anh Moon, anh Lữ Khách, bé Vịt rất mong được gặp lại mọi người.
Lần sửa cuối bởi úm_bala; 18-04-12 lúc 07:07 PM
|