Xem bài viết riêng lẻ
  #5009  
Cũ 19-04-12, 12:47 AM
Avatar của boylangthang
boylangthang boylangthang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 540
Thanks: 47
Thanked 2.332 Times in 531 Posts
Mặc định

Chiều có việc gia đình, hối hả chạy về quê ( anh Vươn - cho ké nổi tiếng), tạm xong việc (toàn là bệnh viện, bác sỹ, bệnh nhân....), 20h mới ngồi ăn mấy món quê đạm bạc (cá lác nấu với rau dăm, riềng ớt nhàn nhạt chua chua cay cay, chão chuộc xáo hoa chuối) với can riệu nếp quê, chạy ra đưa đại ka về nhà, đưa ông bạn đi cùng lại ngậm ngùi mấy chai beer Hà Nội thơm mát, đã về nhà chưa sớm. Phù phù!
À, chắc nhiều người không biết con "chão chuộc" đâu nhể?!

Lần sửa cuối bởi boylangthang; 19-04-12 lúc 12:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to boylangthang For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-12), Sa Thạch (19-04-12), tra sua (19-04-12)